Chung kết bóng đá nữ SEA Games 25 Việt Nam - Thái Lan: 0-0 (Việt Nam thắng luân lưu 3-0): Giành lại ngôi Hậu

Thứ năm, 17/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) – 90 phút chính thức, 30 phút hiệp phụ bất phân thắng bại, thầy trò HLV Trần Vân Phát dìu người Thái đến chấm luân lưu 11m và để hạ gục đối thủ với tỷ số 3-0, đòi lại ngôi Hậu để mất vào tay chính đối thủ này ở SEA Games 24 một cách ngọt ngào.

* Với ngôi Hậu giành được, ĐT bóng đá nữ được VFF thưởng 2 tỷ đồng và 6.000USD "lì xì"; Cty Hoàn Cầu: 2 tỷ đồng; Bảo hiểm Bảo Việt: 600 triệu đồng; Ngân hàng BIDV: 500 triệu đồng; Cty xây dựng Sông Hồng: 300 triệu đồng.

Xác định Thái Lan là đối thủ cứng cựa cả về con người lẫn kỹ chiến thuật, BHL tuyển nữ Việt Nam chọn đấu pháp phòng ngự phản công, thay vì chơi đôi công, cởi mở như cuộc chạm trán ở vòng đấu loại. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Thái Lan nhập cuộc tốt hơn và trong 45 phút hiệp 1 họ có 4 tình huống dứt điểm về phía khung thành tuyển Việt Nam, song thủ môn Kiều Trinh xuất sắc hóa giải thành công.

Ở thế trận chặt chẽ trong phòng thủ, Việt Nam vẫn tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm đáp trả. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 44, nhận đường chuyền từ cánh phải của Kim Hồng, Kim Chi băng vào đệm bóng cận  thành, thủ môn Thái Lan kịp thời tung người bắt bóng trước mũi giày của Kim Chi.

Vào hiệp 2, Việt Nam chủ động triển khai thế trận phòng ngự chặt, đánh chặn từ xa các đợt lên bóng của Thái Lan và tung ra nhiều đường chuyền dài vượt tuyến cho bộ đôi tiền đạo Kim Chi - Minh Nguyệt đua tốc độ với hậu vệ Thái. Sự kiên cường trong lối chơi phòng ngự của tuyển Việt Nam khiến tất cả các tình huống lên bóng, dứt điểm của Thái Lan chỉ dừng ở mức cơ hội. Hòa 2 hiệp chính và 30 phút hiệp phụ, Thái Lan cùng Việt Nam phân định thắng thua trên chấm phạt luân lưu 11m.

Đội trưởng Kaeobaen (16 - TL) mất bình tĩnh sút bóng vọt xà, trong khi đó Kim Hồng thực hiện thành công mang về lợi thế tâm lý rất lớn cho đồng đội. Thủ môn Kiều Trinh có một ngày thi đấu xuất sắc, khi bay người đẩy quả đá của Seesraum (8-TL). Văn Thị Thanh sút thành công lượt thứ 2, nâng tỷ số lên 2-0. Ở lượt đấu thứ 3, trước sức ép từ khán giả Việt Nam khắp bốn phía khán đài, Khueanpet sút bóng chệch cột, còn Kim Tiến (6- Việt Nam) thực hiện thành công, đưa Việt Nam bước lên ngôi vô địch.

Sau trận đấu, BTC tiến hành lễ trao HCV cho tuyển Việt Nam, nhì Thái Lan, ba: Myanmar.

 

Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng kịp ghi lại cảm xúc của BHL và cầu thủ Việt Nam.

* HLV Trưởng Trần Vân Phát: Thái Lan là đội bóng chơi thiên về sức mạnh, có kỹ thuật cá nhân tốt. Trận này, các học trò của chúng tôi tuân thủ tốt đấu pháp, chủ động chơi chậm để triệt tiêu sự hưng phấn và phá sức đối phương, chờ cơ hội tung ra đòn phản công. Khi bước vào loạt thi đấu luân lưu, tôi dặn các học trò cứ thoải mái thi đấu, giải tỏa sức ép để làm nên chiến thắng.

* Cầu thủ Nguyễn Thị Kim Tiến: Vào thay người cuối trận, em biết ý đồ BHL muốn thực hiện loạt đá luân lưu 11m. Từ chấm phạt đền, em bình tĩnh thực hiện thành công, đưa đội nhà soán ngôi vô địch của Thái Lan.

* Trần Thị Kim Hồng: Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Trận này Thái Lan chơi khá hay, song kết quả cuối cùng chúng ta giành thắng lợi. Đây là nỗ lực của toàn đội và sự ủng hộ hết mình từ người hâm mộ có mặt trên khán đài. Em rất hạnh phúc và tự hào về thành quả này.

* Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Lúc này em quá hạnh phúc và sung sướng nên không biết nói gì nữa. Trong khung gỗ, em bình tĩnh phán đoán cú ra chân của cầu thủ số 16 Thái Lan và kịp đổ người cản phá. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam có mặt tại SVĐ là niềm động viên, khích lệ toàn đội có một trận đấu tuyệt vời trước người Thái.

Bài, ảnh: Thảo Ngọc

* Bóng chuyền: Lại bạc

Trong trận chung kết bóng chuyền nữ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, bước vào hiệp đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam chơi khá hưng phấn và liên tục dẫn trước, tuy nhiên sau đó các cô gái Việt Nam lại mắc nhiều lỗi để Thái Lan quân bình rồi vượt lên dẫn tới 24-22. Đến lúc này, với những nỗ lực đáng khen, tuyển Việt Nam đã lật ngược thế trận để kết thúc hiệp đấu với tỷ số 27-25. Những tưởng hiệp thắng đầu sẽ tạo đà tâm lý tốt cho tuyển Việt Nam, tuy nhiên ngay sau đó, ĐKVĐ Thái Lan đã chơi tập trung và chắc chắn hơn hẳn để dễ dàng kết thúc hiệp 2 ở tỷ số 25-12, hiệp 3 với tỷ số 25-15 và tiến tới kết thúc trận với tỷ số ở hiệp 4 là 25-20. Với chiến thắng 3-1, bóng chuyền nữ Thái Lan đã bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games, đội VN nhận HCB.

P.V

Judo lập hat-trick

Nguyễn Quốc Hùng đã mở hàng cho Judo Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua bằng chiếc HCV hạng cân 66kg. Với cách biệt 2 điểm Yuko, Hùng đã giành chiến thắng trước võ sĩ Saw Maing San (Myanmar). Chiếc HCV thứ 2 thuộc về nữ hoàng Judo Đông Nam Á Văn Ngọc Tú ở hạng cân 48kg nữ. Với điểm ippon giành được trước đối thủ Lào đã giúp Ngọc Tú lần thứ 4 lên ngôi tại SEA Games. Cú hattrick của Judo đã được võ sĩ Nguyễn Thị Kiệu hoàn tất ở hạng cân 57kg. Cô cũng giành được thắng lợi trước đối thủ chủ nhà Lào bằng điểm thắng ippon.  Ngoài ra, các võ sĩ Việt Nam còn có thêm 2 chiếc HCĐ của Đặng Lê Bích Vân (hạng cân dưới 52kg nữ) và Hồ Ngân Giang (hạng cân dưới 60kg nam).

* Điền kinh. Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương tiếp tục thi đấu ấn tượng ở đường chạy 200m và giành được chiếc HCV thứ hai tại SEA Games 25 cho riêng mình sau khi đã đoạt HCV ở nội dung 100m. Hương gần như không có đối thủ ở nội dung này khi bứt phá mạnh mẽ để về đích cách khá xa các đối thủ còn lại với thành tích 23"31. Cũng ở nội dung này một VĐV khác của Việt Nam là Lê Ngọc Phượng đã về thứ 3 đoạt được HCĐ.

* Bắn súng. Ở nội dung đồng đội nam 25m súng ngắn bắn nhanh, 3 xạ thủ Phạm Cao Sơn, Phạm Anh Đạt và Hà Minh Thành đã xuất sắc đoạt HCV với 1.666 điểm, Malaysia đoạt HCB với 1.652 điểm và Thái Lan đoạt HCĐ với 1.637 điểm.

*  Ở môn bắn cung nội dung cung hỗn hợp đồng đội nam, Việt Nam bất ngờ giành HCV trước Indonesia và Thái Lan. Đây là chiếc huy chương duy nhất của môn bắn cung đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tính đến nay. Ở nội dung Billiards&Snoocker, cơ thủ Nguyễn Phúc Long đã bất ngờ giành chiến thắng thuyết phục trước cơ thủ người Indonesia để có được HCV thứ ba cho đội billiards Việt Nam, xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu. Ngoài ra, hôm qua, các VĐV bi sắt, đá cầu, lặn... tiếp tục giành thêm HCV cho đoàn TTVN.

Đ.Nga